Cuộc tình 'chú - cháu' chênh lệch 18 tuổi kết trái sau 7 tháng mai mối.
Trong một chuyến công tác tại Côn Đảo, Vũ Thảo (SN 1992) đã làm quen với một phụ nữ, người này đã giới thiệu Thảo với em trai mình, Trần Thanh Sơn (SN 1974), một doanh nhân bất động sản. Ban đầu, Thảo cảm thấy bối rối vì chênh lệch tuổi tác, nghĩ rằng Sơn có thể là người khó tính. Tuy nhiên, khi lần đầu gặp nhau, cả hai đều cảm nhận được sự thu hút từ nhau. Thảo bất ngờ vì Sơn có ngoại hình trẻ trung, đúng kiểu người mà cô thích.
Một tuần sau khi quen biết, Sơn và Thảo nhanh chóng trở thành một cặp và sống chung. Sơn rất ngưỡng mộ sự mạnh mẽ và độc lập của Thảo, dù cô có hoàn cảnh khó khăn từ nhỏ. Sau 6 năm hôn nhân, Thảo từ chối nấu ăn và chỉ thích ăn hàng, gây ra mâu thuẫn giữa họ. Sơn mong muốn có không khí gia đình, còn Thảo thì không. Cuối cùng, Thảo đề nghị chia tay vì cảm thấy không hợp nhau.
Sơn cảm thấy bức xúc vì chỉ muốn giúp vợ tốt hơn, nhưng lại bị hiểu lầm. Khi Thảo quyết định chia tay, Sơn đồng ý và tắt điện thoại, trở về Hà Nội. Thảo sau đó cảm thấy hối hận và chủ động bay ra Hà Nội để làm lành với Sơn. Sau 7 tháng hẹn hò, họ tổ chức đám cưới khi Thảo đang mang thai con gái đầu lòng. Sau 6 năm hôn nhân, họ đã có 2 cô con gái và cùng phát triển một hệ thống kinh doanh thẩm mỹ. Thảo chia sẻ nhiều tật xấu của Sơn, như hút thuốc và thích trêu cô, trong khi Sơn phàn nàn về sự lười biếng của vợ. Anh thường phải nhắc nhở Thảo trong nhiều việc, thậm chí còn thuê giúp việc để hỗ trợ gia đình.
Sơn chia sẻ rằng trong cuộc sống, chúng ta không thể luôn phụ thuộc vào người khác. Con cái sẽ học từ tấm gương của bố mẹ. Họ đã có 6 năm hôn nhân viên mãn, mặc dù cả hai đều có khuyết điểm, nhưng họ vẫn tạo cơ hội cho nhau thay đổi và giải quyết những vấn đề nhỏ. Đó là bí quyết giữ lửa hôn nhân hạnh phúc.






Source: https://afamily.vn/chuyen-tinh-chu-chau-chenh-nhau-18-tuoi-cuoi-nhau-sau-7-thang-mai-moi-20230524181822087.chn